Thứ Ba, Tháng 12 2, 2025
HomePHÁP LUẬT‘Điên rồ; bẩn thỉu; mất trí nhớ sớm; độc ác đến mức...

‘Điên rồ; bẩn thỉu; mất trí nhớ sớm; độc ác đến mức không thể tin nổi’: Những email gây sốc tiết lộ suy nghĩ của Epstein về Trump

Epstein nói với cộng sự Ghislaine Maxwell rằng ‘con chó không sủa chính là Trump’ vào năm 2011

Alex Woodward
Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2025 17:52 GMT

Trump is repeatedly mentioned in private messages between Epstein, who died by suicide in 2019, and his associate Ghislaine Maxwell, who was convicted in 2021 on sex trafficking charges, among others
Trump is repeatedly mentioned in private messages between Epstein, who died by suicide in 2019, and his associate Ghislaine Maxwell, who was convicted in 2021 on sex trafficking charges, among others (Getty)
(House Oversight Committee)
(House Oversight Committee)

Ngày 24 tháng 3 năm 2018: Trump “ác độc không thể tin nổi”

Trong một loạt tin nhắn khác với Thomas Jr., Epstein tin rằng Trump “cảm thấy cô đơn. và bị điên!!!”

“Tôi đã nói với mọi người ngay từ đầu. ác độc không thể tin nổi. điên rồ, và hầu hết mọi người đều nghĩ tôi đang nói ẩn dụ,” ông viết. “Rõ ràng là ông ta có thể bị điên. Daniels bão táp. ? Dối trá nối tiếp dối trá.”

Ngày 24 tháng 6 năm 2018: Epstein đề nghị cung cấp “cái nhìn sâu sắc” về Trump cho Putin

Epstein đã đề nghị gặp Sergey Lavrov, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, để cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách Trump suy nghĩ, theo các email cho thấy.

Trong một cuộc trao đổi với chính trị gia người Na Uy Thorbjørn Jagland, Epstein đã yêu cầu ông chuyển lời nhắn của mình tới Vladimir Putin trước khi hai tổng thống gặp nhau tại Helsinki.

“Tôi nghĩ ông có thể gợi ý với Putin rằng lavrov có thể hiểu rõ hơn về việc nói chuyện với tôi”, Epstein viết, ám chỉ đến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Epstein nói rằng ông tin Vitaly Churkin, một nhà ngoại giao Nga khác, “đã hiểu Trump” sau khi họ nói chuyện.

“Chuyện không phức tạp. Ông ấy phải được nhìn thấy là đã đạt được điều gì đó”, Epstein viết. “Đơn giản vậy thôi.”

Ngày 23 tháng 8 năm 2018: ‘Tôi biết Donald bẩn thỉu như thế nào’
Trong số nhiều tin nhắn với cựu cố vấn Nhà Trắng thời Obama, Kathryn Ruemmler, người đã chia sẻ một bài bình luận trên tờ New York Times về việc luận tội Trump, Epstein đã chỉ trích tổng thống về cái gọi là kế hoạch tiền bịt miệng, trung tâm của vụ án Michael Cohen và sau đó là vụ truy tố hình sự của chính Trump.

Epstein: “Tôi nghĩ ông ta lập luận rằng đó là tiền của Trump, khiến nó không bất hợp pháp. Mặc dù ông ta cũng nói rằng ông ta chỉ phát hiện ra sau đó? Và thực tế theo cáo trạng thì được tính là dịch vụ đã cung cấp và bị tịch thu. Tôi chắc chắn rằng tài khoản của ông ta đã bị đảo lộn. Hôm qua tôi đã nói chuyện chi tiết với Starr về các cáo trạng về cách Trump có thể đạt được thỏa thuận (cố vấn đặc biệt). Thùng rác của Clinton, đúng vậy, Starr đã đưa cho tôi nhiều hơn. YECHHHH!”

“Không quan trọng đó có phải là tiền của ông ta hay không,” Ruemmler trả lời. “Vấn đề là không tiết lộ. Hơn nữa, việc ông ta nói dối trắng trợn về việc này cho thấy rõ ràng ông ta biết việc đó là bất hợp pháp.”

Đáp lại, Epstein viết: “Bạn thấy đấy, tôi biết Donald bẩn thỉu đến mức nào. Tôi đoán là những người không phải luật sư hay làm ăn kinh doanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị người sửa chữa lật lọng nghĩa là gì.”

Ngày 20 tháng 12 năm 2018: Trump “gần như điên loạn”
Trong một số tin nhắn với luật sư Epstein gửi Reid Weingarten, Epstein nói rằng việc so sánh Trump với một “ông trùm mafia … là bỏ qua sự thật rằng ông ta có quyền lực nguy hiểm to lớn”.

Ông ta gọi Trump là “gần như điên loạn”, điều mà Epstein nói là “được xác nhận bởi một số người thân cận”.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular