The New York Times vừa công bố dữ liệu khảo sát mới, cho thấy cuộc đua đang trong tình trạng “cân tài cân sức” với tỉ lệ là 48% – 48% trên toàn quốc.
Cuộc thăm dò của New York Times phối hợp với Siena College cho thấy cuộc đua hiện đang hòa và tập trung vào nhóm cử tri “chưa hoàn toàn quyết định”. Nhóm này, chiếm khoảng 15%, hiện đang nghiêng về Kamala Harris với tỷ lệ 42% so với 32%. Chỉ vài tuần trước, nhóm này gần như đồng đều, vì vậy họ có thể là yếu tố quyết định trong những ngày cuối.
Các ứng viên tìm mọi cách lôi kéo cử tri. Trong buổi gặp gỡ cử tri gần đây, Harris đã nói để tác động tới những người quan tâm đến các vấn đề kinh tế hàng ngày: “Ông ấy sẽ nhậm chức với một danh sách kẻ thù; còn tôi sẽ đến với danh sách công việc cần làm.”
Đội của Trump chỉ trích Harris, cho rằng việc bảo vệ biên giới đã là vấn đề ưu tiên hàng đầu của cô trong nhiều năm nhưng không có tiến triển đáng kể nào. Họ cho rằng cô đã có hơn 1.400 ngày để hoàn thành mục tiêu, nhưng nhiều việc quan trọng trong danh sách cần làm vẫn chưa được thực hiện, điều này đặt ra câu hỏi liệu cô có xứng đáng cho một nhiệm kỳ nữa không.
Cuối cuọc đưa, các đấu sỹ cũng thường có những lúc kiệt sức. Gần đây Trump thường có những bài phát biểu lộn xộn trong các buổi vận động, còn Harris đôi khi thiếu câu trả lời rõ ràng, đặc biệt là về an ninh biên giới.
Theo một cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos, gần một nửa số người được hỏi coi Donald Trump là một nhà độc tài—một tỷ lệ đáng kể. Cuộc khảo sát này được thực hiện trước khi có những bình luận gần đây của John Kelly về Trump. Chiến dịch của Harris dường như đang tận dụng điểm này, có lẽ coi đây là cách để thu hút những người Cộng hòa ôn hòa, những người coi trọng các nguyên tắc dân chủ.
Tuy nhiên, việc liên kết mối quan tâm cá nhân của Trump với các vấn đề kinh tế của công chúng là điều cần thiết. Liệu ông ta có đặt ưu tiên của mình lên trên nhu cầu của cử tri? Đây là một sự khác biệt quan trọng mà đội ngũ của Harris có thể sử dụng để thuyết phục các cử tri chưa quyết định. Cuối cùng, mọi người bị thu hút nhất bởi những mối quan tâm như lạm phát, nhập cư và kinh tế. Ứng viên nào giải quyết tốt nhất những vấn đề này sẽ có khả năng nhận được sự ủng hộ trong những ngày cuối cùng.
Việc gán nhãn tư tưởng của Trump là độc tài, có thể giúp một số cử tri thấy rõ sự nghiêm trọng của cuộc đua, nhưng không thuyết phục được những người quan tâm đến các vấn đề thực tế hàng ngày. Mà người Mỹ là người nổi tiếng thực dụng. Cử tri muốn những giải pháp cho những thách thức thực sự hàng ngày, và ứng viên nào nói trực tiếp đến những vấn đề này, thể hiện sự cảm thông và đưa ra giải pháp, có khả năng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất khi cuộc bầu cử đến gần hồi kết.
Đảng Cộng hòa đang cảm thấy tự tin rằng mình sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Nếu số ghế ngang nhau, Phó Tổng thống mới sẽ là người quyết định. Về phía Hạ viện, cuộc đua khó khăn hơn nhiều. Hiện Đảng Cộng hòa kiểm soát một số ghế với biên độ rất hẹp, và khoảng 20-25 ghế đang nằm trong vùng nguy hiểm.
Theo truyền thống thì đảng Dân chủ thường có sự hậu thuẫn từ những ngôi sao. Và trong những ngày cuối của chiến dịch, các sự kiện này nhằm mục đích khuấy động tinh thần và thu hút sự quan tâm của những người có thể chưa quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống. Harris đã có Taylor Swift ủng hộ, và gần đây cựu Tổng thống Barack Obama cũng ra mặt. Sau đó là Bruce Springsteen, Samuel L. Jackson, và có tin đồn Beyonce cũng sẽ tham gia. Điều này tạo ra một làn sóng ủng hộ lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị cảnh báo rằng đó có thể không phải điều cử tri thực sự tìm kiếm vào năm 2024, và sức hút từ những người nổi tiếng có thể cảm thấy kém ý nghĩa hơn bây giờ vì mạng xã hội đã mang lại cho người nổi tiếng và những người bình thường một cách tiếp cận chân thực hơn với cử tri.
Phía Trump thì có Elon Musk. Musk cũng đang hỗ trợ tài chính cho chiến dịch của Trump.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã tham gia chiến dịch tranh cử cùng Tổng thống Trump và có thể nằm trong danh sách ứng viên cho vị trí Ngoại trưởng nếu Tổng thống Trump tái đắc cử.
Khi được hỏi ưu tiên hàng đầu sẽ là gì nếu thắng cử, liệu Trump có định tự ân xá trong các phiên tòa hình sự liên bang mà ông ấy đang đối mặt hay không, hoặc liệu ông ấy có định sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đã đưa ra tất cả các cáo buộc đó. Trump trả lời: ‘Điều đó thật dễ dàng. Tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng hai giây.’ Kkk!