REUTERS
Jeff Mason, ngày 2 tháng 12 năm 2025, 10:59 sáng giờ PST, cập nhật 10 phút trước
WASHINGTON, ngày 2 tháng 12 (Reuters) – Tổng thống Donald Trump, người luôn tự nhận mình là kẻ thù không đội trời chung của ma túy bất hợp pháp, đã ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, giải thoát ông khỏi bản án 45 năm tù vì tội âm mưu nhập khẩu hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ.
Động thái bất thường của Trump làm suy yếu nỗ lực hàng thập kỷ của Hoa Kỳ trong việc chống lại các mạng lưới ma túy xuyên quốc gia, có khả năng gây tổn hại đến uy tín của Washington ở Mỹ Latinh, và cảnh báo các thế lực tham nhũng rằng các mối quan hệ chính trị có thể vượt xa trách nhiệm hình sự.
Trump đã ký lệnh ân xá cho Hernandez vào tối thứ Hai, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Cục Nhà tù Liên bang đã thả ông ta khỏi nhà tù ở Hazelton, Tây Virginia, vào thứ Hai. Mặc dù một số người bảo thủ ở Hoa Kỳ, bao gồm cả đồng minh của Trump, Roger Stone, đã thúc đẩy việc trả tự do cho Hernandez, nhưng không rõ điều gì, hoặc ai, đã thúc đẩy Trump ban hành lệnh ân xá bất ngờ này.
Tổng thống Hoa Kỳ đã viện dẫn mối nguy hiểm của dòng ma túy bất hợp pháp từ Mỹ Latinh để biện minh cho một loạt các cuộc tấn công chết người của Hoa Kỳ vào các tàu thuyền ở vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương, và việc tăng cường quân sự gần Venezuela. Đảng Dân chủ và các học giả pháp lý đã chỉ trích các cuộc tấn công và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chúng, lưu ý rằng chúng đã giết chết ít nhất 80 người.
Trong nhiệm kỳ của chính quyền Biden, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định rằng Hernandez, người giữ chức tổng thống từ năm 2014 đến năm 2022, đã lạm dụng quyền lực bằng cách nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ từ những kẻ buôn lậu để bảo vệ các chuyến hàng cocaine đến Hoa Kỳ và thúc đẩy sự thăng tiến của ông trong chính trường Honduras. Một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã tuyên bố Hernandez có tội vào tháng 3 năm 2024.
HERNANDEZ KHIẾU NẠI BỊ TRỪNG TRỌNG
Tại phiên tuyên án, Hernandez lập luận rằng những kẻ buôn lậu đã làm chứng chống lại ông vì ông đã giúp dẫn độ chúng từ Honduras sang Hoa Kỳ. “Đây là một cuộc đàn áp chính trị của những kẻ buôn bán ma túy và các chính trị gia”, Hernandez nói khi đó, theo biên bản tòa án.
Trong tù, Hernandez đã viết một bức thư dài gửi Trump, trong đó ông tự gọi mình là mục tiêu chính trị của chính quyền Biden, so sánh mình với tổng thống Hoa Kỳ, người đã phải đối mặt với nhiều vụ truy tố trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden và tuyên bố các cáo buộc này có động cơ chính trị.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Hai cho biết Hernandez là nạn nhân của một “vụ dàn dựng”, và Trump đã hành động dựa trên “mối quan ngại của nhiều người”.
Luật sư của Hernandez, Renato Stabile, nói với Reuters rằng cựu tổng thống vẫn đang ở Honduras và việc trở về Honduras là không an toàn cho ông, viện dẫn nguy cơ bị “khủng bố ma túy” ám sát.
Khi được hỏi liệu Hernandez sẽ ở lại Hoa Kỳ hay đi đến một quốc gia thứ ba, Stabile cho biết điều đó vẫn chưa rõ ràng và Hernandez vẫn chưa có hộ chiếu.
“Ông ấy rất biết ơn Tổng thống Trump và cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn ác mộng này đã qua”, Stabile nói.
Biểu đồ cột thể hiện số người được tổng thống Hoa Kỳ ân xá, theo nhiệm kỳ và theo năm tại nhiệm.
STONE CAN THIỆP
Stone, một nhà bình luận bảo thủ có trụ sở tại Nam Florida và là cố vấn lâu năm của Trump, đã vận động trong nhiều tháng để Hernandez được trả tự do. Ông nói trên chương trình phát thanh của mình hôm Chủ nhật rằng ông đã trao bức thư của Hernandez cho Trump.
Trong chương trình, vợ của Hernandez, Ana García de Hernandez, cho biết sự ủng hộ của Stone dành cho chồng bà đã tạo ra “sự khác biệt lớn” trong quyết định của tổng thống.
Vị quan chức Nhà Trắng cho biết Trump đã không xem bức thư trước khi tuyên bố ý định ân xá cho Hernandez vào thứ Sáu.
Stone không trả lời yêu cầu bình luận.
Bức thư của Hernandez dường như được viết để khơi gợi cảm giác bất công của Trump và được pha trộn với những lời tâng bốc, gọi tổng thống là “Thưa Ngài” và đề cập đến “các giá trị bảo thủ” chung của họ.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Schumer, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện, đã chỉ trích quyết định của Trump trong bài phát biểu tại Thượng viện hôm thứ Ba.
“Bản thân việc Donald Trump ân xá cho tên buôn bán ma túy khủng khiếp này đã đủ tệ rồi, nhưng việc ông ta ân xá cho trùm ma túy này trong khi vẫn điều động một phần tư quân đội của chúng ta đến vùng Caribe, ngay gần Honduras, để chống lại nạn buôn bán ma túy, là một sự chế nhạo hoàn toàn đối với mong muốn xóa bỏ hoàn toàn nạn buôn bán ma túy của Donald Trump”, Schumer nói.
BẦU CỬ HONDURAN
Việc Hernandez được trả tự do diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras, trong đó Trump đã ủng hộ ứng cử viên tổng thống Nasry Asfura của Đảng Quốc gia bảo thủ, người đang đối đầu với ứng cử viên tự do Salvador Nasralla. Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy cả hai ứng cử viên gần như ngang nhau, với mỗi người chỉ nắm giữ chưa đến 40% số phiếu bầu.
Đảng của Asfura đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Washington dưới thời Hernandez, người đã lãnh đạo đất nước từ năm 2014 đến năm 2022 và bị bắt ngay sau khi rời nhiệm sở.
Enrique Reina, ứng cử viên phó tổng thống cho Rixi Moncada của đảng cầm quyền LIBRE, đã chỉ trích việc Hernandez được thả trong một bài đăng trên X.
“Hành tinh đang phải chịu đựng sự phá vỡ mọi chuẩn mực, dựa trên các mối đe dọa và vi phạm mọi quy tắc và nguyên tắc. Những người im lặng – hoặc tệ hơn, những kẻ đồng lõa – là một phần của sự trỗi dậy của một thứ đe dọa không chỉ riêng Honduras”, Reina nói.
Bài viết của Jeff Mason, Diego Ore và Andrew Hay; bài viết bổ sung của Aida Pelaez-Fernandez, Nathan Layne, Katharine Jackson, Patricia Zengerle; Bài viết của James Oliphant; Biên tập: Daina Beth Solomon, Ross Colvin và Nick Zieminski