Thu Đỗ cùng với Trịnh Bá Khiêm và Trịnh Thị Thảo.
Sau 26 tháng mong ngóng chờ đợi thì hôm nay gia đình tôi mới được gặp mặt chồng tôi là Trịnh Bá Phương.
Ngày hôm nay đi cùng với tôi gồm có bố mẹ đẻ tôi, bố Khiêm, em Thảo và 2 con trai của tôi. Nhưng chỉ có bố Khiêm, em Thảo, tôi và các con là được vào gặp chồng vì lý do mỗi gia đình chỉ có 3 người vào gặp.
Sau những ngày tháng xa cách, thì ngày hôm nay tôi và gia đình mới được gặp mặt chồng nên ai lấy cũng rất vui, và cười tươi như hoa.
Trong đó hiện tại chồng tôi vẫn khỏe. Nhưng đã gầy đi khá là nhiều so với ở nhà, chắc gầy đi cũng phải gần chục cân, giờ chắc chỉ được tầm 60kg đổ lại thôi, anh nói đợt này anh cũng béo nên rồi, đợt trước còn gầy hơn. Nhìn anh gầy đi nhiều mà thương anh quá.
Gia đình tôi cũng không nói được gì nhiều vì họ cho gặp có 20 phút, hai đứa con trai thì đứa nào cũng muốn tranh nhau cái điện thoại để nghe bố nói chuyện, cu anh cũng nói chuyện với bố nhưng còn rất e nhè chắc vì quá lâu không được nói chuyện hay gặp bố nên con còn hơi ngại, còn cu em con không nói gì cứ chỉ nghe bố nói thôi cũng chắc bởi vì đây là lần đầu tiên con gặp bố nên con vẫn còn lạ, chứ ở nhà mà hỏi con , con bố gì là con trả lời luôn là bố Phương rồi ạ.
Tôi cũng chuyển lời hỏi thăm của Cô ThanhTam Nguyen, Bác Nghê Lữ, các cô, bác, anh, chị tới anh, anh ấy rất vui và anh ấy cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ giúp gia đình trong thời gian qua. Anh cũng rất vui khi biết tôi mạnh mẽ qua từ bên ANĐT họ đã triệu tập tôi vào tháng 9/2020, và họ đã đọc cho chồng tôi nghe một bài viết trên mạng của tôi và họ dọa chồng tôi là sẽ bắt cả tôi nữa. Và từ sau ngày hôm đó chồng tôi đã yên tâm, và đỡ lo cho tôi rồi vì chồng tôi cũng hiểu được tình hình của vợ rồi.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và chia sẽ cùng gia đình tôi.

Thanks an eye to sharing. It’s outstrip quality.