Sunday, June 1, 2025
HomeBLOGCuộc điện thoại chiều cuối tuần

Cuộc điện thoại chiều cuối tuần

Tử Đinh Hương cùng với Cuong Hoang Cong 

Ngày 15/7/2022 

Cuộc điện thoại chiều cuối tuần

Em bị rối loạn tiền đình, chóng mặt buồn nôn, mấy hôm nay không rời giường nổi. mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng hướng dẫn con lớn làm việc nhà, chăm cho con nhỏ ăn uống; và ngóng điện thoại anh gọi về. 

Tháng trước, em nhớ rõ là anh gọi vào ngày 16 nhưng tháng này 16 lại rơi vào ngày thứ bảy nên em đoán là hôm nay anh sẽ gọi. Tuy nhiên, cả buổi sáng trôi qua mà chiếc di động vẫn lặng im. Em đã bắt đầu cảm thấy thất vọng, khó hiểu và lo lắng thì khoảng 15 giờ chiều nay, anh bất ngờ gọi về. Nghe được giọng nói quen thuộc của anh mà vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm. Hóa ra buổi sáng, phía trại 6 không có người phụ trách giám sát nên các anh không thể gọi điện.

10 phút ngắn ngủi mỗi tháng để được nghe giọng nói của người thân yêu, để kết nối tình cảm gia đình sao mà nhanh quá sức tưởng tượng!? Anh cũng chỉ kịp nói với hai con mấy câu, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, anh chị em hai bên gia đình và dặn mua đồng hồ báo thức cùng giấy, bút gửi cho anh. Còn em cũng chỉ kịp hỏi xem anh ở đó có khỏe không? Có việc gì quan trọng sẩy ra không? Rất may là sức khỏe của anh vẫn ổn (theo lời anh nói) và không có chuyện gì đáng tiếc với anh. 

Anh chỉ phàn nàn là ở trong đó không biết chính xác thời gian nên anh cảm thấy rất bất tiện. Anh giục em gửi gấp cho anh chiếc đồng hồ hẹn giờ để lúc đêm khuya hay khi sáng sớm tỉnh giấc học tập, làm việc được chủ động và không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Nghe anh nói nhẹ nhàng biết mấy nhưng là một người con của miền  đất gió lào cát trắng, em hiểu rõ anh cùng các bạn bè trong đó đang phải trải qua những ngày hè kinh khủng thế nào trong những căn phòng thấp, nhỏ, lợp mái tôn, dưới cái nắng nóng của miền Trung.

Ông Lê Trọng Hùng và vợ là bà Đỗ Lê Na FB Tử Đinh Hương

Tranh thủ lúc sắp hết giờ, em đã nói cho anh biết việc mấy mẹ con bị canh hôm 28 và 29/6 vừa rồi (đây là kế sách em được các chị đi trước chỉ giúp để trao đổi những thông tin cần thiết mà không bị phía trại giam ngắt máy giữa chừng). nghe em nói, anh cũng rất bất bình và khó hiểu. Bản thân em cũng thấy phân vân quá đỗi! Phía anh không có động thái gì được cho là đáng lo ngại thì họ bỏ công sức, tiền của chỉ để đến canh ba mẹ con em làm gì nhỉ? Đúng là chẳng thể dùng nhân sinh quan của những người bình thường để suy xét hành vi của họ mà!

Cuối cùng, anh Hùng nhờ Tử Đinh Hương gửi lời cảm tạ chân thành nhất của anh tới hai bên gia đình, các cá nhân, tổ chức cùng bạn bè thân hữu trước nay vẫn luôn đồng hành, ủng hộ bước đường anh đi; và giúp đỡ ba mẹ con Tử Đinh Hương trong những ngày anh buộc phải rời xa gia đình! Anh ở trong ấy luôn nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả!…

P/s: Hôm trước, có mấy chị em hỏi Tử Đinh Hương về bản nhạc của bài Hát “Thư gửi vợ”. Tiếc là phía trại giam không cho gửi bản nhạc ra ngoài, chỉ được gửi phần lời! Nên anh Hùng hẹn lần sau chuẩn bị tốt máy ghi âm, anh sẽ hát để Tử Đinh Hương ghi lại và nhờ bạn bè (những nhạc sĩ, những người bạn quý mến anh) viết nhạc giúp. Anh nói bài hát này là tấm chân tình anh gửi vợ, cũng hy vọng phần nào nói giúp được nỗi nhớ thương của anh em trong đó dành cho một nửa của mình. Vì thế, anh rất mong bài hát “Thư gửi vợ” có thể sớm được phổ nhạc để vinh danh những người vợ can đảm, những hậu phương vững chắc của các anh !

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular