Ngọc Tuyên Đàm
Lang thang cafe vỉa hè, người viết thấy thực tế rất nhiều người dân xứ Vệ, những ngày ngày qua, hả hê lắm, sướng đến phát ngất khi họ thấy CPVN, Phát ngôn viên, hệ thống loa phường (buông rèm nhiếp chính phía sau là ĐCS),… đồng loạt biết nói câu tiếng Việt: Phản đối Trung Quốc xâm lược VN, tựu chung vậy.
Cảm xúc hả hê, sướng ngất ấy của người dân phần nào hiểu và cảm thông với họ. Bởi không sướng, không hả hê sao được, khi mà một gia đình hiếm muộn không con, mãi đến năm 89 tuổi, thì lão già lụ khụ ấy lại tuyên bố gã uống Viagra còn tác dụng, nên sinh con chỉ là thời gian.
Và, hình như, lão già ấy sợ đời đếch tin mình, bởi vốn dĩ gã nói láo như Vẹm, nên gã liền tuyên bố xoèn xoẹt đến 3 lần. Bên cạnh đó, gã còn kêu gọi toàn dân hãy dùng thuốc cường dương như gã, trong khi gã thừa biết: chuyện trên bảo trên còn chẳng nghe, nói chi đến dưới, chuyện súng hết đạn là chuyện riêng của gã và bè đảng gã mà thôi. Chứ nhân dân tự ngàn xưa luôn bất khuất, mạnh mẽ, hùng cường trong chiến đấu.
Tuy nhiên, chỉ cần quan sát một chút, hoãn sự sướng lại một chút, tí xíu thôi, thì nhân dân sẽ nhận thấy rằng chuyện CPVN phản đối Trung Quốc dồn dập đến 3 lần, trong mấy ngày qua, thoạt nghe, thì đúng là chuyện quá lạ, nhưng bản chất thì lại rặt một phường quen thuộc: Mị dân, xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận trước sự đớn hèn của nhà cầm quyền VN.

Báo chí quốc tế cho hay, tàu HD08 và những tàu hỗ trợ đã hiện diện ở Bãi Tư Chính từ giữa tháng 6 đến nay. Thế nhưng, cho đến hết tuần thứ 3 của tháng Bảy, thì họ mới dám mở miệng. Một vở diễn thừa vụng về, dư kệch cỡm nhưng khán giả lại quá thích. Chỉ có ngu vượt mức thôi, chứ dù có lú đi nữa, thì tên đạo diễn sao lại sẽ không diễn thêm vở kịch ấy lần 2, lần 3 cơ chứ?!
Nếu tàu HD08 nhiệm vụ thuần túy khoan thăm dò dầu khí, thì nhiệm vụ của tàu giặc cho đến hôm nay cũng sắp xong rồi. Tôi không rành vụ này, nhưng đọc đâu đó, thường khoan thăm dò mất 1 tháng. Mà xong nhiệm vụ thì HD08 rút đi. Kịch mới sẽ phát hành: Ta đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ địch trên nguyên tắc mềm mỏng, hòa bình,… và đã giành kết quả mỹ mãn, thắng lợi vẻ vang, “bạn vàng” đã biết khó mà rút lui… Vẻ vang hay vẻ vời vậy nhỉ?!
Hoặc HD08 kiêm thêm nhiệm vụ quấy phá không cho VN ta khai thác dầu khí, nên còn nấn ná ở thêm vài tuần hay vài tháng nữa, mới rút đi, thì kịch bản chỉ cần thêm đoạn: dù cho kẻ địch ngoan cố nhưng trước sự kiên trì không lùi bước của ta, bên cạnh sự lãnh lương của quan chức, à không lãnh đạo của đảng, đã phá tan âm mu, (lại nhầm) phá tan âm mưu của bọn thế lực Hoa tân đã kích động hòng gây chia rẻ mối quan hệ lún cán (sâu sắc không lột tả hết sự “khắng khít”, nên dùng từ lút cán) của ta và bạn vàng bốn lần không xấu.
Kịch nói mà. Nói và hết. Không. Không. Còn chứ, một động thái không thể thiếu xưa và nay: tặng cho ngư dân VN 1000 miếng vải hình chữ nhật màu đỏ, thêu sao vàng ở giữa, mà thuộc tính áp đặt của ngôn ngữ học nên sẽ gọi đấy là Quốc Kỳ. Bên cạnh đó, kèm theo những bài báo, và cả mạng xã hội, cùng những bút nô ngàn like (như gã Ngô Nguyệt Hữu, chẳng hạn) lèo lái hướng dư luận: Nổ súng là đéo có lợi đâu, thiệt trăm bề, nên duy nhất là đấu võ mồm thôi.
Vâng! Đánh vỡ mồm chỉ thiệt một bề: Mất nước tương lai gần. Còn tặng Quốc Kỳ cho ngư dân bám biển vươn khơi, thì sẽ giúp cho ngư dân cụ thể điều chi?
Sự việc đau lòng này xảy ra vào năm 2014, và đây chỉ là một clip hiếm hoi được ghi lại trong rất nhiều vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung + đâm chìm, khi tàu ngư dân Việt khai thác hải sản trên lãnh hải thuộc chủ quyền của VN.
Còn hầu hết, tất cả đã bị “chìm vào quên lãng”, đã vậy, tôi còn gọi kẻ thủ ác là bọn giặc phương Bắc, là tàu của Trung +, chứ chị Hằng vẩu hay hơn 700 cái loa phường thì bọn chúng khúm núm gọi đấy là “tàu lạ của người lạ, đã thực hiện hành động lạ, trên vùng lãnh hải là lạ, khiến tàu ngư dân Việt của ta bị chìm rất quen”.
Hãy nghe tiếng gào thét của những ngư dân là người Việt Nam ta, là anh em ta, là đồng bào của chúng ta đang bị bức hại ngay chính trên Tổ quốc của mình bởi bọn giặc Trung Cộng.
Và, để tỏ rỏ ý Đảng, để chứng minh chuyện nhà cầm quyền VN thật tâm chống Trung Quốc, phản đối giặc phương Bắc xâm lấn lãnh hãi VN ta, thì rất dễ. Bạn hãy cùng tôi, với băng rôn in trên giấy A4 dòng chữ sau, và ra đường Hai Bà Trưng (Q3) giơ lên. Tôi hứa, bạn không bị câu lưu ít nhất 12 giờ và ăn đấm, thì là tôi, hoặc cả hai.
Thề có bác Hồ, đứa nào mà nói láo thì là Việt gian.
“ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LẤN LÃNH HẢI CỦA VN. TÀU HD08 CÚT KHỎI BÃI TƯ CHÍNH. HOÀNG, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM”
where to buy generic clomiphene without prescription clomiphene remedio cost of cheap clomiphene without rx where can i get generic clomiphene without dr prescription where to get cheap clomid can i order cheap clomiphene without insurance how can i get clomid pill
Greetings! Very serviceable suggestion within this article! It’s the scarcely changes which choice turn the largest changes. Thanks a lot towards sharing!
I couldn’t turn down commenting. Adequately written!
buy azithromycin without prescription – ciplox 500 mg us buy flagyl 400mg pills
buy semaglutide pill – rybelsus drug cyproheptadine without prescription
motilium drug – buy flexeril no prescription flexeril order online