Tuesday, March 11, 2025
HomeBLOG" Cô Hạnh vừa đẹp vừa hiền mẹ nhỉ "

” Cô Hạnh vừa đẹp vừa hiền mẹ nhỉ “

Trần Thị Thảo

Trong các bậc tiền bối đấu tranh (tôi gọi những người đi trước như vậy ), Thúy Hạnh là người đầu tiên mẹ con tôi gặp ở bờ hồ Hoàn Kiếm . Một sáng chủ nhật đẹp trời đầu tháng 5 năm 2015, tôi đèo bé Phương đi tập thể dục ( từ lâu tôi có thói quen chạy bộ xung quanh hồ Gươm vào sáng sớm) . Hôm đó , chạy được 2 vòng , hơi mệt, tôi ngồi nghỉ ở chỗ đài phun nước lối vào đầu phố hàng Đào . Ủa , sao hôm nay đông người thế tôi thấy người kéo ra bờ hồ ngày một đông, họ mang trên tay cờ, khẩu hiệu , ban nô sặc sỡ. Tôi đọc và hiểu được : họ đi tuần hành phản đối chặt hạ cây xanh. Để hiểu thêm, tôi tìm đến 1 đám người đang đứng ở bờ của hồ Gươm, họ đang nói chuyện . Một phụ nữ trẻ và xinh đẹp , giọng nói dịu dàng, tay cầm máy ảnh , đầu chị đeo ruy băng nhỏ màu xanh trên có dòng chữ nhỏ màu trắng. Tôi hỏi, chị giải thích. Thấy bé P dễ thương , chị lấy máy ảnh ra chụp cho 2 mẹ con tôi, chị mời mẹ con tôi tham gia diễu hành cùng mọi người. Tôi đồng ý. Từ hôm đó tôi quen Thúy Hạnh, cứ chủ nhật là tôi và bé P lên bờ hồ để biểu tình chống chặt hạ cây xanh. Những bức ảnh đầu tiên tôi tham gia xuống đường đều do Hạnh chụp hoặc Hạnh bảo bạn chụp hộ. Bé P lúc đó đã 10 tuổi , bé luôn nói : ” Cô Hạnh vừa đẹp vừa hiền mẹ nhỉ “.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular