HomeBình Luận-Quan ĐiểmChiến tranh ngày càng lan rộng và trở nên tồi tệ hơn.

Chiến tranh ngày càng lan rộng và trở nên tồi tệ hơn.

Như Bộ trưởng Quốc phòng phàn nàn

DAN RATHER AND TEAM STEADY

Thật dễ dàng để nói rằng tổng thống đã tính toán sai lầm nghiêm trọng khả năng chống chọi chiến tranh của Iran, nhưng điều đó giả định rằng ông ta đã tính toán bất cứ điều gì. Đây là một cuộc chiến được tiến hành theo cảm hứng nhất thời, và Donald Trump hoàn toàn có thể thua cuộc.

Hoa Kỳ và Iran đang chơi một trò chơi “đấu trí” vô cùng tốn kém, và hiện tại Iran đang thắng thế.

Ông Trump cuối cùng có thể sẽ rút lui trong khi tuyên bố “chiến thắng”, nhưng phe cứng rắn ở Tehran vẫn nắm quyền kiểm soát. Họ sẽ đòi hỏi những nhượng bộ từ tổng thống trước khi ngừng các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông và cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đoạn biển hẹp đang siết chặt nền kinh tế thế giới.

Trong khi Nhà Trắng dường như không có một kế hoạch mạch lạc nào để tiến hành cuộc chiến này, hay làm thế nào để kết thúc nó, thì Iran lại có: gây ra những tổn thất về kinh tế, chính trị và quân sự cho đến khi Trump phải đầu hàng. Và cho đến nay, họ đang làm rất tốt điều đó.

Người Mỹ và người Israel tiếp tục ném bom Iran mà không có mục tiêu cuối cùng rõ ràng.

Sáng thứ Năm, chúng ta thức dậy với những hình ảnh hai tàu chở dầu của Iraq bị Iran đốt cháy ở Vịnh Ba Tư. Đối với những người trong chúng ta đã theo dõi và đưa tin về khu vực này trong nhiều năm, đó là một cơn ác mộng đã được lo sợ từ lâu, và giờ đây nó có nghĩa là Iran và các giáo sĩ cực đoan của nước này đang nắm quyền kiểm soát.

Bạn không nghĩ vậy sao?

Khi gần tròn hai tuần kể từ sự kiện trên, Iran đã đóng cửa ngành công nghiệp dầu mỏ ở vùng Vịnh, gây ra sự hoảng loạn kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Năm, chúng ta đã nghe tuyên bố từ tân giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của nhà lãnh đạo bị ám sát, người không hề nhượng bộ. Trong một tuyên bố, ông thề sẽ giữ eo biển Hormuz đóng cửa, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới, cũng như nhiều sản phẩm từ dầu mỏ như nhựa và phân bón.

Iran cũng được cho là đang rải thủy lôi chứa chất nổ ở eo biển Manche, đồng thời bắn phá thành công các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ trong khu vực. Mười bảy căn cứ quân sự của Mỹ đã bị tấn công, cũng như các đại sứ quán ở Kuwait, Ả Rập Xê Út và Dubai.

“Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc giá dầu xuống còn 200 đô la một thùng, bởi vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, điều mà ông đã làm mất ổn định”, tướng Ebrahim Zolfaqari, chỉ huy quân sự của Iran, nói với Trump.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), một liên minh gồm 32 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, gọi đây là “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”. Ngay cả sau khi IEA đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu thô, giá dầu vẫn tiếp tục tăng.

Các nhà phân tích không tin vào khẳng định của Trump rằng giá cả sẽ “giảm rất nhanh khi dịch bệnh kết thúc”.

Diane Swonk, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty dịch vụ chuyên nghiệp KPMG, nói với Bloomberg News rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc trong một tháng, việc khắc phục những gián đoạn trong chuỗi cung ứng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bà mô tả tình hình này “tương tự về phạm vi, không đến mức tồi tệ, nhưng tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong đại dịch khi mọi thứ đều đóng cửa.”

Trong khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của vùng Vịnh, Iran cũng đang tiến hành chiến tranh mạng. Một nhóm tin tặc Iran đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng vào một công ty công nghệ y tế có trụ sở tại Michigan.

Ông Trump đang cố gắng sử dụng các kênh ngoại giao bí mật, nhưng hai đề nghị ngừng bắn từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị Iran bác bỏ.

Theo Reuters, giới lãnh đạo hiện tại của Iran vẫn vững mạnh và không có nguy cơ sụp đổ trong thời gian ngắn. Quân đội Iran có thể đã bị thiệt hại nặng nề nhưng không bị khuất phục trước các cuộc oanh tạc kéo dài nhiều ngày của quân đội Mỹ và Israel. Tất cả những điều này không hề giống như một chiến thắng.

Còn kế hoạch của Trump thì sao? Tiêu đề của chương trình Pod Save America hôm thứ Năm đã tóm gọn hoàn hảo những mục tiêu mâu thuẫn của ông ta: “Trump nói chiến tranh đã kết thúc, nhưng thề sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Những quan điểm trái ngược hoàn toàn đó lại được ông nhắc lại trong bài phát biểu dài dòng kéo dài hơn một giờ đồng hồ tại cuộc mít tinh ở Kentucky tối thứ Tư.

Có lúc ông ta nói, “Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, đúng không?” Vài phút sau, ông ta khoe khoang, “Để tôi nói cho các anh biết, chúng ta đã thắng… Chỉ trong giờ đầu tiên là xong rồi.” Thế nhưng, quân đội Mỹ vẫn đang tham gia vào những cuộc chiến tốn kém.

Theo tờ New York Times , trong bảy ngày đầu tiên của cuộc chiến, Bộ Quốc phòng đã chi 11,3 tỷ đô la. Và nhiều khả năng họ sẽ lại lên Quốc hội yêu cầu thêm tiền trong những tuần tới. Điều này diễn ra bất chấp việc họ đã nhận được khoản tiền thưởng 153 tỷ đô la từ dự luật chi tiêu mùa hè của Trump, cộng thêm ngân sách hàng năm 900 tỷ đô la, mức cao nhất từ trước đến nay.

Ông Trump cũng đang thua trong cuộc chiến về quan hệ công chúng.

Sau khi ông Trump cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa khiến nhiều học sinh Iran thiệt mạng, một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết không, Mỹ mới là bên có lỗi. Với thông tin đó, một phóng viên đã hỏi ông Trump liệu ông có nhận trách nhiệm về vụ tấn công hay không. Ông Trump trả lời: “Tôi không biết.” Rõ ràng là Khamenei thì có, và ông ta đã thề sẽ trả thù cho “máu của các liệt sĩ.”

Trong một bài đăng khó hiểu trên mạng xã hội hôm thứ Năm, Trump viết: “Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” “Chúng ta” ở đây là ai? Đúng là ông ta và những người bạn tỷ phú của mình đang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phần lớn thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Đã gần hai tuần trôi qua, và điều mà người Mỹ biết về cuộc chiến này chỉ gói gọn trong điều này: Giá xăng cho xe gia đình tăng thêm 60 xu một gallon. Tuần tới, giá có thể còn cao hơn nữa.

Và không chỉ có xăng dầu. Lãi suất thế chấp đang tăng trở lại. Và các nhà đầu tư đang đổ lỗi cho chiến tranh vì sự bất ổn của thị trường.

Rồi đến Lầu Năm Góc, cũng giống như phần còn lại của chính quyền Trump, thiếu minh bạch và thường hay nhạy cảm.

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải điều chỉnh lại số người bị thương từ dưới chục người lên ít nhất 140 người, sau khi hãng tin Reuters đưa tin có thêm 150 binh sĩ Mỹ bị thương, ngoài 7 người đã thiệt mạng.

Nhưng có lẽ điều nực cười nhất là, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ đã cấm các nhiếp ảnh gia tham dự các cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sau khi nhân viên của Pete Hegseth cho rằng những bức ảnh chụp vị Ngoại trưởng này “không đẹp mắt”. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được ưu tiên của họ là gì. Ba trong số những bức ảnh mà họ không chấp thuận được hiển thị ở trên.

Bất cứ khi nào cuộc chiến phi hiến pháp, không được lòng dân và không cần thiết này kết thúc, những vấn đề trong nước của Trump sẽ chờ đợi ông. Ông sẽ phải đối mặt với một danh sách ngày càng dài các câu hỏi về hồ sơ Epstein gần như bị lãng quên. Ông sẽ phải đối phó với giá cả leo thang trong khi ông đi từ bài phát biểu này đến bài phát biểu khác trong “chuyến đi về khả năng chi trả”. Và ông sẽ phải xoa dịu các đảng viên Cộng hòa đang chiến đấu để giữ vững sự nghiệp chính trị của mình.

Trong khi đó, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ. Chúng ta chúc họ trở về an toàn.

Có rất nhiều điều để kể trong câu chuyện này. Là những nhà báo độc lập, chúng tôi cố gắng tổng hợp những thông tin mà chúng tôi tin là chính xác nhất và trình bày một câu chuyện phác họa rõ nét về một thời kỳ đầy nguy hiểm. Để giữ vững lập trường, tất cả chúng ta đều cần được thông tin đầy đủ.