Cuộc đột kích của FBI này càng làm rõ hơn rằng thành công trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống bao gồm cả sự trả thù.
WSJ
The Editorial Board

1:04 / 5:54
Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã hứa với cử tri rằng ông có những điều lớn lao hơn trong đầu hơn là việc trả thù đối thủ. Nhưng ngày càng rõ ràng rằng sự trả thù đóng vai trò quan trọng, có lẽ là lớn nhất, trong cách ông định nghĩa thành công trong nhiệm kỳ thứ hai.
Chiến dịch trả thù của ông đã có một bước ngoặt đáng ngại vào thứ Sáu khi các đặc vụ FBI đột kích nhà riêng và văn phòng của cố vấn an ninh quốc gia nhiệm kỳ đầu của ông Trump, John Bolton. Họ mang theo hai lệnh khám xét “khu vực này”. Các đặc vụ đã bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng của ông ở Bethesda, Maryland lúc 7 giờ sáng. Họ tịch thu điện thoại của vợ ông, Gretchen, vì bà không mang theo điện thoại. Ông Bolton đã rời đi đến văn phòng, và các đặc vụ FBI đã chào đón ông tại đó.
Kash Patel, giám đốc FBI, đã đăng một dòng tweet bí ẩn lúc 7:03 sáng thứ Sáu rằng “KHÔNG AI đứng trên luật pháp… @các đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ.” Ông ấy không nói rõ mình đang ám chỉ ai, nhưng thời điểm này khó có thể là ngẫu nhiên.
Khó có thể coi cuộc đột kích này là bất cứ điều gì khác ngoài sự trả thù. Ông Bolton đã mất lòng ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và sau đó viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình tại Nhà Trắng khi ông Trump vẫn còn là Tổng thống. Ông Trump đã cố gắng nhưng không thành công trong việc ngăn chặn việc xuất bản. Sau đó, Tổng thống tuyên bố ông Bolton đã tiết lộ thông tin mật, mặc dù cuốn sách đã trải qua một quá trình kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi xuất bản tại Nhà Trắng vì lý do tài liệu mật.
Nguồn : https://www.wsj.com/opinion/john-bolton-fbi-kash-patel-donald-trump-f44e7756?