Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBLOGBlogger Trăng Đêm bị tông xe

Blogger Trăng Đêm bị tông xe

(Hình chỉ có tính minh họa. Lấy từ blog cũ Nguyễn Tiến Trung)

Một bản tin nhỏ nhưng có thể không nhỏ chút nào, trên báo Người Lao Động:

(NLĐO)- Lúc 19 giờ 30 tối 27-8, trên đường đi làm về, khi vừa băng ngang giao lộ Lý Tự Trọng – Tôn Đức Thắng (P. Bến Nghé, Q.1 TP.HCM), chị Điệp bị xe taxi chạy hướng ngược lại tông trọng thương.

Thời điểm trên, chị Lê Ngọc Hồ Điệp (SN 1980, ngụ Bình Thạnh) đi làm về điều khiển xe máy BKS 54K2-3664 lưu thông trên đường Lý Tự Trọng (hướng từ Q.1 về Bình Thạnh). Khi đến đoạn giao cắt với đường Tôn Đức Thắng thì bị taxi BKS 56K-5283 do tài xế Lê Hồng Thành (SN 1985) điều khiển từ hướng bến Bạch Đằng ra đường Lê Duẩn tông mạnh.

Tai nạn làm chị Điệp té xuống đường bị thương nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu.

Ngay sau đó, CSGT Q.1 có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Blogger Trăng Đêm, vợ blogger Uyên Vũ, cũng họ tên đó, sinh năm đó, ngụ ở quận đó. Cả hai vợ chồng, Uyên Vũ và Trăng Đêm, từng viết nhiều bài blog về Trường Sa – Hoàng Sa và nhiều chuyện nhạy cảm khác.

Trong thời gian blogger Điếu Cày bị bắt, tháng 4, 2008, cả hai đều bị công an sách nhiễu.

Uyên Vũ bị công an lôi lên đồn làm việc nhiều lần, kể cả tới kiếm ngay tại sở làm. Chủ nhân công ty nơi Uyên Vũ làm việc cho anh nghỉ việc vì sợ liên lụy.

Trăng Đêm bị giam trong một khách sạn thẩm vấn liên tục từ ngày 25/4 tới 30/4/2008. Lúc đó, blogger Trăng Đêm vừa mới có việc làm trong một công ty có vốn nước ngoài.

Đang kiểm chứng xem có đúng Trăng Đêm không, hay chỉ là nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên…

Kiểm chứng rồi. Đúng là Trăng Đêm thiệt.

Nguồn : https://vqhn.wordpress.com/tag/blogger/

Cập nhật tin blogger Trăng Đêm bị tông xe

Cả một chùm người nhạy cảm trong đám cưới hai người nhạy cảm

Đã kiểm chứng là người bị taxi tông trọng thương, chính là blogger Trăng Đêm.

Tin cho biết thêm là cú tông rất mạnh, Trăng Đêm bị văng lên ca pô, dập vào kính xe, bể kính xe.

Cú tông mạnh tới mức taxi cũng bị méo cong, còn chiếc xe máy thì tan nát.

Người dân địa phương đưa Trăng Đêm đi cấp cứu. Tình hình hiện nay có phần khả quan, có vẻ sẽ bình phục.

Trăng Đêm là vợ blogger Uyên Vũ, cả hai đều bị sách nhiễu vì viết bài nhạy cảm.

Trong thời gian blogger Điếu Cày bị bắt, tháng 4, 2008, cả hai đều bị công an sách nhiễu. Uyên Vũ bị công an lôi lên đồn làm việc nhiều lần, kể cả tới kiếm ngay tại sở làm. Chủ nhân công ty nơi Uyên Vũ làm việc cho anh nghỉ việc vì sợ liên lụy.

Trăng Đêm bị giam trong một khách sạn thẩm vấn liên tục từ ngày 25/4 tới 30/4/2008. Lúc đó, blogger Trăng Đêm vừa mới có việc làm trong một công ty có vốn nước ngoài.

Hai vợ chồng mới cưới hôm 30/5. Trước đó, hai người đi Thái Lan trăng mật, ra tới sân bay thì bị chặn lại. Đọc thêm ở đây hoặc ở đây. Một góc nhìn khác, ở đây.

An ninh tịch thu hộ chiếu của Uyên Vũ, thảy hai người lên xe bít bùng, hụ còi đem về đồn “làm việc.”

Theo CLB Nhà Báo Tự Do, Uyên Vũ, Trăng Đêm bị ra lệnh miệng cấm ra khỏi nhà trong ngày “đại lễ 30/4” nếu không “sẽ bị bắt ngay lập tức.”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular