Sunday, June 22, 2025
HomeBLOGAnh Thái phải viết sách, nhất định phải viết!

Anh Thái phải viết sách, nhất định phải viết!

Tôi gặp nhà báo Đinh Quang Anh Thái (ĐQAT) lần đầu tiên vào tháng Bảy 2009, khi được Phạm Phú Thiện Giao, lúc ấy là chủ bút nhật báo Người Việt, đưa đi giới thiệu với một vài người trong tòa soạn, sau buổi phỏng vấn kéo dài gần hai giờ đồng hồ với cựu chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc Phan Huy Đạt.

Trong suốt thời gian ở báo Người Việt, tôi không thấy ĐQAT viết nhiều, nhưng vẫn rất vô cùng ngạc nhiên khi nghe thiên hạ rầm rì “Thái nói thì độc nhất vô nhị” nhưng “viết thì không được.”

Với tôi, ĐQAT có biệt tài kể chuyện, và những câu chuyện anh kể hấp dẫn, không chỉ vì nó liên quan đến những nhân vật mà cuộc đời chìm nổi theo vận nước, nhưng còn vì anh nói đến họ bằng lối nói sống động, bằng sự gần gũi, bằng cái tình mà chỉ những người “sống chết có nhau” mới có thể diễn tả được. Mỗi lần được nghe anh kể chuyện như thế, tôi lại dục giã, anh Thái phải viết sách, nhất định phải viết! Những lúc ấy, ĐQAT không nói gì, chỉ nhìn tôi cười cười ánh mắt dường như thoáng vui nhưng cũng thoáng chút hoài nghi.

Thỉnh thoảng ĐQAT cũng rút ở đâu ra một bài viết cũ cho tôi đọc, thường là về một nhân vật quen thuộc nào đó: Trần Văn Bá, Đoàn Kế Tường, Nguyễn Chí Thiện… Và cứ thế, mỗi lần đọc xong tôi lại thầm nghĩ anh chàng viết giản dị, lôi cuốn đấy chứ, và lại nằn nì, làm ơn viết dùm đi… Nằn nì rất thật lòng, vì ĐQAT có lối viết tự nhiên như nói, hay đúng ra như vẽ, khiến sinh hoạt của những nhân vật của anh và cả anh nữa như đang trong một khúc phim diễn ra trước mặt tôi…

Hôm nhận được tin cuốn “Ký” của anh được xuất bản tôi đang hơi u hoài vì nhớ Cali, bỗng thấy lòng vui, ấm áp… Và cho dù đến giờ vẫn chưa được cầm cuốn “Ký” trên tay, nhưng ý nghĩ sách của ĐQAT đã ra đời khiến những nhân vật được anh mô tả chợt như ẩn hiện trước mặt, và những hàng chữ anh viết về họ rủ nhau nhẩy múa…

 

RELATED ARTICLES

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular