FiveStack | 5 tin tức nóng hổi hàng đầu
NGÀY 25 THÁNG 9
Ông Dean Blundell vừa về thẳng từ đám cưới con trai mình hôm thứ Năm — xin chúc mừng ông bà Blundell mới cưới.
Thảm đỏ
Nước Mỹ đang chứng kiến đế chế của mình sụp đổ ngay trước mắt. Tuần này, Trump đã trải thảm đỏ từ đường băng đến Phòng Đông để đón tiếp Tập Cận Bình, rồi cùng cả khán phòng dẫn ra công trường xây dựng phòng khiêu vũ của mình. “Chỉ còn một năm nữa là hoàn thành,” Trump nói trong bài phát biểu chúc mừng. “Đây là vinh dự dành cho Chủ tịch Tập.” Ông làm điều này cho lãnh đạo của một quốc gia mà theo CNN đưa tin, các nhóm của nước này đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran để nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Mỹ. Tập Cận Bình đáp lại bằng một lời cảnh báo: bẫy Thucydides, một cường quốc đang lên và một cường quốc đang suy tàn kết thúc bằng chiến tranh, với một lối thoát duy nhất — hợp tác, theo điều kiện của ông. Ông đến Washington để đặt ra các điều khoản cho cuộc chiến tiếp theo. Trump đã không đưa ra câu trả lời. “Chứng kiến Donald Trump thiêu rụi 250 năm bá quyền,” Dean nói, khiến ông buồn hơn bao giờ hết về nước Mỹ.
Cánh cửa bị khóa
Ông Trump đã loại bỏ báo chí Mỹ khỏi bữa tối và buổi tiệc trà hôm thứ Sáu, nhưng lại cho phép truyền thông nhà nước Trung Quốc tham dự. Giới báo chí chỉ có một cơ hội duy nhất trong cả ngày, hét lớn qua bãi cỏ khi khách đến: Tại sao ông lại cấm các cơ quan truyền thông? Không ai trả lời. Bên trong, cạnh các phóng viên, là Elon Musk, Jensen Huang, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, các thẩm phán Alito, Gorsuch và Barrett, và không một thành viên đảng Dân chủ nào. “Tại sao các ông lại không muốn có những con mắt tò mò trong căn phòng đó?” Dean hỏi. “Đó chính là câu trả lời về việc Donald Trump phục vụ ai. Chắc chắn không phải các ông.”
Đầu bếp di chuyển 15
Báo cáo của Cook Political Report hôm thứ Sáu đã nghiêng về phía đảng Dân chủ trong 15 cuộc đua vào Hạ viện, chỉ còn sáu tuần nữa là đến bầu cử, và Axios đưa tin đảng Cộng hòa đang trên đà mất đa số. Các đảng viên Cộng hòa ở những khu vực tranh chấp đang giữ khoảng cách, và Trump đang tập hợp lực lượng ở Oklahoma và Alabama để giữ vững những gì có thể. Không ai muốn bị nhìn thấy đứng về phía ông ta. Một đảng đang thua cuộc trong cuộc bầu cử sẽ tìm kiếm một cách khác để giành chiến thắng.
Danh sách cử tri
Tòa án Tối cao hôm thứ Sáu đã cho phép Trump bật lại hệ thống kiểm tra quốc tịch SAVE trên toàn bộ danh sách cử tri của các tiểu bang, sáu tuần trước Ngày bầu cử, bãi bỏ phán quyết hồi tháng Sáu cho rằng hệ thống này vi phạm luật bảo mật và đánh dấu công dân là người không phải công dân. Các thẩm phán Sotomayor, Kagan và Jackson phản đối; Jackson viết rằng việc gây gánh nặng cho “ngay cả một vài cử tri hợp pháp cũng lớn hơn thiệt hại không đáng kể” đối với chính phủ. Quốc tịch chỉ là vỏ bọc. Họ muốn có danh sách cử tri để có thể thao túng các con số – đặt câu hỏi về mọi lá phiếu sai hướng và từ chối kết quả. “Tôi biết chính xác họ sẽ làm gì,” Dean nói. Trump đã cúi đầu trước Tập Cận Bình suốt tuần và đã có được danh sách cử tri vào thứ Sáu.
Lời tạm biệt
Sáng thứ Sáu, ông Tập Cận Bình được đón tiếp trọng thể hơn nữa — tại lễ đón tiếp ở Nhà Trắng, tại buổi tiệc trà, và trên bậc thềm của Cục Lưu trữ Quốc gia, nơi ông đến xem bản Hiến pháp gốc. Ông là một quan chức của Đảng Cộng sản, không phải hoàng tộc, và Trump đã trải thảm đỏ từng bước chân của ông như một vị hoàng đế chinh phục. “Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến xem bản Hiến pháp đó gần như kiểu, này, một tài liệu tuyệt vời. Giờ thì ta sở hữu ngươi rồi,” Dean nói. “Và ông ấy thực sự sở hữu Donald Trump.” Sau đó, Dean nói thêm, là email gây quỹ: hãy giúp tôi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Tấm thảm đỏ đó có thể mang lại bao nhiêu bữa ăn cho người Mỹ? Tất cả những điều đó không quan trọng đối với vị tổng thống này — chỉ có quyền lực và tiền bạc mà ông ta có thể kiếm được từ Tập Cận Bình. Hãy đến bỏ phiếu trực tiếp như thể mạng sống của bạn phụ thuộc vào điều đó. Thực sự là vậy.
