Quyền Bộ trưởng Tư pháp của Trump và luật sư của Maxwell đã lên kế hoạch để giúp Maxwell được ân xá.
ZEV SHALEV , LEV PARNAS VÀ ANNE P. MITCHELL, ESQ.
NGÀY 24 THÁNG 4
Chiến dịch giải thoát Ghislaine Maxwell đã được tiến hành từ ngày bà bị giam giữ. Tuần này, ba cánh cửa riêng biệt cùng lúc mở ra — lệnh ân xá của tổng thống, việc cấp quyền miễn trừ của Quốc hội và một kiến
Lev Parnas, người đã dành nhiều năm làm việc trong vòng thân cận của Trump với tư cách là nhân chứng hợp tác trong vụ luận tội đầu tiên, cho biết đã có một cuộc gọi trực tiếp giữa Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer về vấn đề Maxwell. “Đã có một cuộc gọi trực tiếp giữa Comer và Trump, trong đó Trump về cơ bản đang gây áp lực để họ không cung cấp thông tin,” Parnas nói trên Narativ Live. Comer, người muốn tranh cử chức thống đốc bang Kentucky vào năm tới, cá nhân phản đối việc ân xá và gọi Maxwell là “ngoài Epstein, người tồi tệ nhất trong toàn bộ cuộc điều tra này”. Đảng của ông đang chia rẽ. Parnas cho biết Trump đang chuẩn bị một câu chuyện để che đậy cho mình — “nếu các bạn muốn, các bạn biết đấy, Quốc hội đang yêu cầu, và chúng ta cần bà ấy ra làm chứng” — và thậm chí còn đưa ra “tên của một số người đã chết” như là lời khai mới mà Maxwell được cho là sẽ cung cấp.
Người điều hành chính trong Bộ Tư pháp là Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Parnas, người cho biết Blanche từng là thành viên trong đội ngũ pháp lý của mình, mô tả ông là người đang làm “mọi thứ trong khả năng” để giữ chức vụ mà Pam Bondi đã mất ba tuần trước. Blanche đã thẩm vấn Maxwell trong chín giờ ở Tallahassee vào tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó, ông đã công khai tuyên bố việc Bộ Tư pháp công bố các tài liệu theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein là hoàn tất. Luật sư của Maxwell, David Oscar Markus, là bạn thân của Blanche, Parnas cho biết, và thỏa thuận giữa họ được dàn xếp kín đáo. Maxwell “không có ý định ngồi tù trong khi mọi người được ân xá”, Parnas nói. Lời đề nghị của bà với chính quyền, theo lời của Markus: hãy ân xá cho bà và bà sẽ làm chứng “một cách công khai và trung thực, trước Quốc hội” rằng Trump không làm gì sai.