Các tài liệu, ghi lại diễn biến sự kiện và bao gồm số điện thoại của một số quan chức, đã được tìm thấy vào khoảng 9 giờ sáng thứ Sáu và được một vị khách của khách sạn gửi đến NPR.
Chính quyền Trump cuối tuần này đã hạ thấp báo cáo rằng các quan chức đã để lại tại khu vực công cộng của một khách sạn các tài liệu mô tả các hoạt động bí mật của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir V. Putin trong cuộc gặp tại Alaska hôm thứ Sáu.
NPR trước đó đã đưa tin rằng các tài liệu này được để lại trên máy in tại Khách sạn Captain Cook ở trung tâm thành phố Anchorage, gần Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, nơi ông Trump và ông Putin đã có cuộc họp về cuộc chiến ở Ukraine. Các tài liệu này được Văn phòng Trưởng ban Lễ tân, một vị trí do Monica Crowley, cựu nhân viên của Fox News, người từng phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, biên soạn.
Các tài liệu được tìm thấy vào khoảng 9 giờ sáng thứ Sáu và được một vị khách của khách sạn, người được giấu tên, gửi đến NPR. Họ liệt kê trình tự các sự kiện, bao gồm một cuộc họp nhỏ hơn với ông Trump, ông Putin và các cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của họ; một cuộc họp mở rộng và bữa trưa làm việc với một số quan chức nội các; một cuộc họp báo; và một cuộc phỏng vấn giữa ông Trump và Sean Hannity của Fox News.
Các tài liệu này cũng bao gồm thực đơn bữa trưa gồm ba món được tổ chức “nhằm vinh danh ngài Vladimir Putin”. Salad xanh, thịt thăn bò và cá bơn Olympia – một món ăn địa phương được ưa chuộng – cũng nằm trong thực đơn. Tuy nhiên, do ngày họp dài đã bị cắt ngắn vào thứ Sáu, nên cuộc họp mở rộng và bữa trưa làm việc đã bị bỏ qua để nhường chỗ cho một cuộc họp báo đột xuất giữa hai nhà lãnh đạo, và họ đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao đều chế giễu các tài liệu này là một thực đơn bữa trưa được tô vẽ.
“Thay vì đưa tin về những bước tiến lịch sử hướng tới hòa bình đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu, NPR lại đang cố gắng biến thực đơn bữa trưa thành một câu chuyện. Thật lố bịch”, Tommy Pigott, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho biết trong một email.
Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận vào Chủ nhật, nhưng NPR đã đưa tin một ngày trước đó rằng một phát ngôn viên của chính quyền đã mô tả các tài liệu này là “thực đơn bữa trưa nhiều trang” chứ không phải là một vụ vi phạm an ninh.
Các tài liệu bao gồm thời gian và địa điểm chính xác của mỗi cuộc họp, cũng như số điện thoại của một số quan chức chính quyền. Eliot A. Cohen, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao từng phục vụ trong chính quyền Bush, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính quyền đã “cẩu thả” và “bất tài” khi để lại các tài liệu.
“Trên hết, họ không có quy trình”, ông Cohen, hiện là nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết. “Một bộ máy quan liêu được huấn luyện bài bản sẽ không làm những việc này”.
Nhưng ông nói thêm rằng các tài liệu này dường như không phải là tài liệu cấp cao hay tiết lộ bí mật quốc gia hay quân sự.
“Tôi đoán là người Nga đã có số điện thoại của tất cả mọi người”, ông Cohen nói.
Katie Rogers là phóng viên Nhà Trắng của tờ The Times, chuyên đưa tin về Tổng thống Trump.
NYT