Lê Khanh cùng với Tinh Nguyen
25 tháng 4
Chồng Tôi tên là ; TRẦN THANH PHƯƠNG sinh năm 1975 ,trong vụ án phá rối an ninh theo quy định điều 118 bộ luật hình sự, bản án số 284/2020/hsst.
Ngày 31/7/2020 tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa là ông: Nguyễn Tuấn Anh. Đã ra phán quyết xử phạt chồng tôi 3 năm 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế tại nơi cư trú phường Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân Tp Hồ Chí Minh.
Khi chồng tôi chấp hành xong án phạt tù ngày 7/3/2022 thì cán bộ trại giam An Phước lại đưa chồng tôi về quản chế ở Huế, khi đó chồng tôi hỏi cán bộ trại giam An Phước. ? Tại sao có sự thay đổi mà tôi không nhận được một văn bản nào cả !!!!!
Họ thật dã man và độc ác khi đưa chồng tôi về Huế quản chế , gia đình vợ chồng tôi không có nhà ở đó , vì nhà hiện chồng tôi đang ở và quản chế là nhà mẹ tôi và gia đình của em trai tôi. Cho nên cũng không thể ở đó lâu được, vì hiện nay gia đình tôi đã làm ăn sinh sống 28 năm ở Sài Gòn cũng có nhà , và đã có công việc ổn định , giờ phía bên trại giam , tòa án lại dùng cách áp bức và dồn ép gia đình tôi vào đường cùng. Trong khi chồng tôi giờ đang ăn nhờ ở đậu gia đình em trai tôi , công việc làm thì không có , gia đình thì bị chia cách ,vợ chồng tôi không sao tập trung làm việc để nuôi dậy hai con tôi ăn học ,vì thời gian qua chồng tôi đã chịu một bản án oan sai tù đày, nên không có Ba bên cạnh các con tôi từ lúc con còn nhỏ để được dạy bảo trưởng thành hơn , hiện giờ vợ chồng tôi đang rất bức xúc. Vì sao có những quy định quản chế trớ trêu và sai quy định như vây?????
trong khi vợ chồng tôi làm ăn sinh sống 28 năm rồi và có nhà ở hợp pháp.
Ngày 14/4/2022 khi tôi đến tòa án Tp xin trích lục công văn sữa đổi số 120/TATP-TBSC ngày 23/2/2021 và yêu cầu chuyển hình phạt quản chế vào Tp HCM thì được nhân viên tòa án đưa cho một biên nhận chứ không có hẹn ngày đưa những biên bản mà lẻ ra chồng tôi phải có.
Xin mọi người hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi cách nào tốt nhất vì các con của tôi nó rất nhớ Ba và mong mỏi gia đình được đoàn tụ bên nhau.
Xin mọi người luôn đồng hành cùng gia tôi như từ trước đến nay.
Vợ chồng tôi luôn biết ơn và cảm ơn đến quý Cha quý Thầy cùng tất cả anh chị em bạn bè thân hữu trong và ngoài nước đã luôn quan tâm yêu thương và giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua.
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.




This is a keynote which is forthcoming to my heart… Myriad thanks! Exactly where can I find the phone details an eye to questions?