Zohran Mamdani đã vận động cử tri đi bỏ phiếu, sử dụng một liên minh ủng hộ rộng rãi để vượt qua thành công của Andrew Cuomo trong việc thu hút phiếu bầu của Đảng Cộng hòa.
Zohran Mamdani, một nhà lập pháp tiểu bang 34 tuổi, đã được bầu làm thị trưởng thứ 111 của New York vào thứ Ba, với sự ủng hộ nhiệt tình mang tính lịch sử khi thành phố lớn nhất quốc gia này đón nhận sự thay đổi về thế hệ và tư tưởng.
Hãng thông tấn Associated Press đã công bố kết quả cuộc đua chỉ 35 phút sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, củng cố một cú sốc gây sốc bắt nguồn từ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hồi tháng Sáu. Trước đây và hiện tại, ông Mamdani đã dễ dàng đánh bại cựu Thống đốc Andrew M. Cuomo, hậu duệ của một triều đại New York, và các siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) giàu có ủng hộ ông.
Kết quả hôm thứ Ba đã nhấn mạnh cách ông Mamdani xây dựng liên minh ủng hộ mới của riêng mình một cách triệt để, kết nối cử tri trẻ tuổi với các cộng đồng người nhập cư thuộc tầng lớp lao động ở Queens. Tuy nhiên, ông cũng đạt được những bước tiến trong cộng đồng người da đen và người Latinh thuộc tầng lớp lao động so với cuộc bầu cử sơ bộ.
Dưới đây là bảy điểm đáng chú ý từ đêm bầu cử:
Mamdani giành được nhiều phiếu bầu nhất kể từ những năm 1960.
Trong thời kỳ tỷ lệ cử tri đi bầu thấp trên toàn quốc, cuộc bầu cử thị trưởng hôm thứ Ba tại Thành phố New York diễn ra vô cùng sôi động, đạt đến con số chưa từng thấy trong nửa thế kỷ.
Hơn 2 triệu người dân New York đã đi bỏ phiếu. Con số này gần gấp đôi so với 1.100.000 người đã bỏ phiếu bầu thị trưởng bốn năm trước. Tại một số khu vực ở Brooklyn, Queens và Manhattan, tỷ lệ cử tri tham gia đã đạt đến mức bầu cử tổng thống.
Ông Mamdani đã dẫn dắt sự tăng trưởng này. Ông là ứng cử viên đầu tiên kể từ John V. Lindsay năm 1969 giành được hơn một triệu phiếu bầu trong một cuộc bầu cử thị trưởng ở năm quận. (Tuy nhiên, tổng số cử tri đi bầu năm đó là 2.458.203 người, vẫn nhỉnh hơn một chút so với tổng số của hôm thứ Ba.)

Mamdani đã xây dựng liên minh Dân chủ mới của riêng mình.
Trong nhiều thập kỷ, đảng Dân chủ tại Thành phố New York đã chiếm ưu thế với một liên minh khá ổn định: những người da trắng theo chủ nghĩa tự do ở Manhattan và Brooklyn, cử tri da đen và Latinh, cộng đồng Do Thái Chính thống giáo cực đoan và một số ít người nhập cư khác.
Kết quả ban đầu cho thấy ông Mamdani đã định hình lại liên minh đó, kết nối các liên minh mới có thể thay đổi triển vọng chính trị của thành phố trong nhiều năm tới.
Ông đã giành được khoảng cách 40 và 50 điểm ở khu vực Brownstone giàu có của Brooklyn, giành chiến thắng áp đảo ở phía bắc Manhattan và giành được khoảng cách hẹp hơn một chút ở các khu vực lịch sử của người da đen và Latinh ở Brooklyn và Bronx.
Ông Cuomo đã giành chiến thắng áp đảo tại các khu vực bầu cử Do Thái Chính thống giáo, nơi ông đạt gần 80% số phiếu bầu, và rõ ràng đã giành được số lượng lớn cử tri Do Thái theo chủ nghĩa tự do hơn ở Manhattan và Riverdale ở Bronx, những người thường ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Nhưng ông Mamdani, người sẽ trở thành thị trưởng Hồi giáo và Nam Á đầu tiên của thành phố, đã bù đắp hơn cả những mất mát đó bằng hai nhóm mà hầu hết đảng Dân chủ đã bỏ qua: cư dân trẻ của các khu phố đang được cải tạo như Bushwick và Williamsburg, và các tài xế taxi, chủ cửa hàng tạp hóa và những người nhập cư Nam Á thuộc tầng lớp lao động khác ở Queens và Bronx.
Cuomo đã gây sức ép lên đối thủ Cộng hòa của mình — nhưng vẫn chưa đủ.
Khi thấy cơ hội của mình đang dần cạn kiệt, ông Cuomo, một đảng viên Dân chủ lâu năm, đã phát động một chiến dịch dữ dội và đôi khi gây tranh cãi để lôi kéo những người ủng hộ khỏi Curtis Sliwa, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.
Ông đã phủ sóng Fox News và các chương trình phát thanh đối thoại bảo thủ, có lúc cười cùng với một người dẫn chương trình gây sốc nói rằng ông Mamdani sẽ cổ vũ cho một cuộc tấn công khủng bố kiểu 11/9. Ông đã lật ngược tình thế với những người ủng hộ chủ chốt của Đảng Cộng hòa. Và ngay trước thềm cuộc bầu cử, ông Cuomo thậm chí còn giành được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump.
Thông điệp của ông Cuomo gửi đến cử tri cánh hữu rất thẳng thắn: “Ông ta không thể thắng. Hãy bỏ phiếu cho Curtis, tiết kiệm thời gian, và hãy bỏ phiếu cho Mamdani.”
Nỗ lực này dường như đã thành công đáng kể. Ông Cuomo đã giành chiến thắng dễ dàng tại các khu vực của Đảng Cộng hòa ở Staten Island và Nam Brooklyn. Ông Sliwa chỉ giành được 7% số phiếu vào tối thứ Ba.
Điều đó là không đủ để ông Cuomo bù đắp sự khác biệt.

Mặc dù đã chi 40 triệu đô la, các siêu PAC vẫn không thể đưa Cuomo đến chiến thắng.
Các tỷ phú như Bill Ackman và cựu Thị trưởng Michael R. Bloomberg đã bơm hàng triệu đô la vào các siêu PAC ủng hộ ông Cuomo với hy vọng đánh bại ông Mamdani.
Trong các quảng cáo và trên mạng xã hội, họ tập trung vào việc ông Mamdani là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ; phân tích quan điểm của ông về cuộc chiến ở Gaza; và nhấn mạnh sự thiếu kinh nghiệm tương đối của ông.
Vào cuối cuộc đua, các quảng cáo chính trị đã sa đà vào cái mà ông Mamdani gọi là “sự cố chấp trần trụi” và bài Hồi giáo. Một quảng cáo từ một siêu PAC, For Our City, đã đặt hình ảnh ông Mamdani đang mỉm cười trước Trung tâm Thương mại Thế giới đang sụp đổ.
Các siêu PAC ủng hộ ông Cuomo đã huy động được hơn 40 triệu đô la, trong khi những siêu PAC ủng hộ ông Mamdani chỉ huy động được khoảng 10 triệu đô la. Theo hồ sơ của Hội đồng Tài chính Chiến dịch, Fix the City đã chi hơn 29 triệu đô la để thúc đẩy chiến dịch của ông Cuomo và tấn công hai đối thủ của ông trong cuộc bầu cử.
Điều này không mang tính quyết định.
Ông Mamdani đã thành công trong việc định hình các cuộc tấn công như một ví dụ về việc những người cực kỳ giàu có, những người mà ông đề xuất đánh thuế để tài trợ cho một phần nền tảng chiến dịch của mình, đã trở thành rào cản đối với người dân New York đang tìm kiếm một cuộc sống chất lượng hơn.
Mamdani đã đạt được tiến bộ trong các khu dân cư của tầng lớp lao động da đen và người Latinh.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông Mamdani đã phải vật lộn để giành chiến thắng tại một số khu vực của tầng lớp lao động da đen và người Latinh. Ông đã vượt qua những thách thức đó một cách ngoạn mục vào tối thứ Ba.
Với gần 90% số phiếu được kiểm, ông Mamdani đã giành chiến thắng tại Bronx với cách biệt 11 điểm, một sự thay đổi đáng kinh ngạc so với cuộc bầu cử sơ bộ khi ông để thua ông Cuomo 18 điểm.
Tại các khu dân cư của tầng lớp lao động như Kingsbridge ở Bronx, ông Cuomo đã đánh bại ông Mamdani với cách biệt gần hai điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ. Vào tối thứ Ba, ông Mamdani đã giành chiến thắng tại khu vực này với cách biệt 14 điểm.
Tại Brownsville, Brooklyn, một trong những khu dân cư nghèo đói nhất thành phố, ông Mamdani đã giành chiến thắng với cách biệt 18 điểm. Ông Cuomo đã giành chiến thắng tại khu vực này với cách biệt 40 điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Mamdani cho biết cánh cửa đến với những nơi ông đã mất đã bắt đầu mở ra trước mắt ông. Là ứng cử viên thị trưởng của đảng Dân chủ, các nhóm cộng đồng muốn gặp ông, và ông đột nhiên được mời lên bục giảng để phát biểu gần như mỗi Chủ nhật.
Chiến dịch tranh cử cũng nhấn mạnh rằng việc ông Mamdani tập trung vào khả năng chi trả sẽ giúp ích cho một gia đình bốn người ở Brownsville cũng như cho một người trẻ mới chuyển đến thành phố.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây thực sự là một chiến thắng bầu cử thuộc về những người thuộc tầng lớp lao động và trung lưu, những người không hài lòng với một hệ thống chính trị bảo những người đang gặp khó khăn chỉ biết chờ đợi hoặc chịu đựng”, Ana María Archila, đồng giám đốc của Đảng Gia đình Lao động New York, cho biết.
Andrew Cuomo đã đến ngày hết nhiệm kỳ.
Cách đây không lâu, đã có một thời điểm, khi ông Cuomo, 67 tuổi, không chỉ là đảng viên Dân chủ quyền lực nhất New York mà còn được nhiều người coi là ứng cử viên sáng giá cho Nhà Trắng.
Điều đó dường như là một cuộc đời khác vào tối thứ Ba, khi ông phải đối mặt với thất bại cay đắng thứ hai chỉ trong năm tháng. Kết quả cho thấy ông vẫn giữ được sự ủng hộ của một số đảng viên Dân chủ da đen và nhiều người Do Thái. Nhưng sau khi tiến hành một chiến dịch tiêu thổ chống lại ông Mamdani, đảng viên Dân chủ lâu năm này đã thể hiện tốt hơn nhiều ở nhiều khu vực bầu cử của Đảng Cộng hòa so với những khu vực bầu cử vững chắc của Đảng Dân chủ.
Ông Cuomo có thể vẫn sẽ tranh cử một chức vụ khác, nhưng sau nhiều thập kỷ cùng ông và cha ông, Mario M. Cuomo, nhiều cử tri cho biết họ đã hết hy vọng.
“Chúng ta cần một người đang cố gắng thay đổi diện mạo cho Thành phố New York”, Alexis Pierson, 35 tuổi, một nhà thiết kế nội thất đến từ Brooklyn, cho biết.
“Cuomo ư?” cô ấy nói thêm. “Tôi đã từng trải qua điều đó.”
Người giàu không thể quyết định.
Theo nhiều cách, đây là một cuộc bầu cử về chi phí sinh hoạt tăng vọt của Thành phố New York, về người giàu và người nghèo. Rõ ràng, người giàu không thể thống nhất nên bỏ phiếu cho ai.
Ông Cuomo, một cư dân Sutton Place, người kiếm được gần 5 triệu đô la vào năm ngoái, rõ ràng đã thu hút được sự ủng hộ của những người hàng xóm cách đó vài dãy nhà ở khu Upper East Side, từ lâu đã là thành trì của giới siêu giàu New York. Ông đã giành chiến thắng ở mọi dãy nhà tiếp giáp với Công viên Trung tâm ở khu East Side, giữa Đường 59 và Đường 102, và nhiều khu vực lân cận khác.
Cựu thống đốc cũng giành được một phần của khu Upper West Side tự do hơn nhưng vẫn giàu có, và hầu hết khu TriBeCa, nơi giá nhà trung bình hơn 3 triệu đô la.
Ông Mamdani, con trai của một nhà làm phim nổi tiếng và một giáo sư Đại học Columbia, là lựa chọn của những khu phố sang trọng nhất Brooklyn. Biên độ chiến thắng của ông rất đáng kinh ngạc ở những khu vực như Brooklyn Heights, Cobble Hill, Park Slope và Fort Greene — nơi các chuyên gia giàu có và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo đã tụ tập trong những thập kỷ gần đây.
Jeffery C. Mays is a Times reporter covering politics with a focus on New York City Hall.
New: Family subscriptions are here.
Add three people to your subscription.
One account. Four individual logins. Savings for all.
